Bỏ qua, tới nội dung chính
🔍 👤

Hư Không Tạng

Sanskrit: Ākāśagarbha

Vị Bồ-tát tượng trưng cho kho phước đức và trí tuệ rộng lớn vô biên như hư không.

Hư Không Tạng là một vị Bồ-tát trong truyền thống Đại thừa, biểu trưng cho kho tàng phước đức và trí tuệ rộng lớn, sâu thẳm và bao trùm như hư không. Ngài thường được kể trong nhóm Bát đại Bồ-tát.

Gốc từ: Tên Phạn Ākāśagarbha ghép từ ākāśa (hư không, không gian) và garbha (thai tạng, kho chứa, cái bao hàm). Dịch nghĩa “Hư Không Tạng” tức “kho tàng như hư không” – ý chỉ công đức và trí tuệ của ngài vô lượng, dung chứa tất cả mà không cùng tận.

Trong giáo lý Đại thừa, mỗi vị Bồ-tát lớn thường thể hiện một đức hạnh tiêu biểu: Văn-thù biểu trưng trí tuệ, Phổ Hiền biểu trưng hạnh nguyện, Địa Tạng biểu trưng đại nguyện cứu độ chúng sinh khổ. Hư Không Tạng biểu trưng cho phước trí viên mãn, năng lực ban bố và tịnh hóa rộng khắp. Ngài cũng được tôn thờ trong Mật giáo, gắn với pháp tu cầu trí nhớ và trí tuệ.

Liên hệ: Hình ảnh “hư không” trong đạo Phật vừa chỉ sự rộng lớn vô biên, vừa gợi tính chất vô ngại, không vướng mắc. Lấy hư không làm biểu tượng cho một vị Bồ-tát là cách nói lên tâm lượng bao dung, trí tuệ thông suốt không bị giới hạn.

Dễ nhầm: Không nên hiểu “hư không” ở đây là trống rỗng vô nghĩa hay hư vô, mà là sự rộng lớn dung chứa vô tận. Cũng cần phân biệt Hư Không Tạng với các vị Bồ-tát khác có tên gần giống trong nhóm Bát đại Bồ-tát.

Thuật ngữ liên quan