Phổ Hiền
Sanskrit: samantabhadra
Vị Bồ tát tượng trưng cho hạnh nguyện và thực hành rộng lớn; nổi tiếng với mười hạnh nguyện.
Phổ Hiền Bồ tát tượng trưng cho hạnh nguyện và sự thực hành rộng lớn — tức đem lý tưởng tốt đẹp ra hành động cụ thể, không chỉ dừng ở ước nguyện suông. Ngài thường được thể hiện cưỡi voi trắng sáu ngà, biểu trưng cho sức mạnh bền bỉ của hạnh tu.
Gốc từ: tên Phạn samantabhadra ghép từ samanta (khắp cả, phổ biến) và bhadra (hiền lành, tốt đẹp, cát tường) — nên dịch là “Phổ Hiền”: đức hiền thiện trải khắp mọi nơi, mọi loài. Tên ấy đã gói ý nguyện rộng lớn không bỏ sót ai.
Phổ Hiền nổi tiếng với mười hạnh nguyện lớn như lễ kính chư Phật, sám hối nghiệp chướng, tùy hỷ công đức, hồi hướng lợi ích cho muôn loài. Với người mới học, hình ảnh Phổ Hiền nhắc một điều giản dị: lòng tốt cần được biến thành việc làm hằng ngày thì mới thật sự có giá trị.
Phổ Hiền thường được đặt bên cạnh Văn Thù Bồ tát — vị tượng trưng cho trí tuệ. Sự sóng đôi này gói trọn một bài học cốt lõi của đạo Phật: trí tuệ và hành động phải đi cùng nhau. Hiểu biết mà không đem ra thực hành thì rỗng, còn hành động mà thiếu trí tuệ soi đường thì dễ lệch.
Ví dụ: một người thương người nghèo (nguyện) mà chỉ nói suông thì chưa trọn; khi biến lòng thương ấy thành việc giúp đỡ đều đặn mỗi tuần, đó mới là tinh thần Phổ Hiền — đưa từng ý nguyện đẹp thành hành động kiên trì trong đời thường.