Tứ chúng
Bốn nhóm đệ tử làm nên cộng đồng Phật giáo: tăng (tỳ kheo), ni (tỳ kheo ni), và nam–nữ cư sĩ tại gia.
Tứ chúng là bốn nhóm đệ tử của Đức Phật, hợp lại làm thành cộng đồng những người theo đạo Phật. Cách phân chia này cho thấy giáo pháp dành cho cả người xuất gia lẫn người tại gia, cả nam lẫn nữ — không bó hẹp trong giới tu sĩ.
Gốc từ: Tứ (四) là bốn, chúng (眾) là số đông, đoàn thể. “Tứ chúng” tức bốn nhóm/đoàn thể đệ tử.
Bốn chúng gồm: Tỳ kheo (nam tu sĩ đã thọ giới cụ túc), Tỳ kheo ni (nữ tu sĩ đã thọ giới cụ túc), cận sự nam (nam cư sĩ tại gia, còn gọi ưu-bà-tắc) và cận sự nữ (nữ cư sĩ tại gia, còn gọi ưu-bà-di). Hai chúng đầu là xuất gia, hai chúng sau là tại gia. Mỗi chúng giữ vai trò riêng nhưng cùng nâng đỡ nhau: người xuất gia chuyên tu và hoằng pháp, người tại gia hộ trì và thực hành đạo trong đời sống. (Đôi khi còn nói “thất chúng” khi kể thêm các bậc tập sự xuất gia.)
Ví dụ: Trong một buổi lễ ở chùa, ta thường thấy đủ cả: quý thầy, quý sư cô, và đông đảo Phật tử nam nữ — đó chính là hình ảnh sống động của tứ chúng cùng tu học.
Dễ nhầm: “Cận sự nam/nữ” là cư sĩ tại gia giữ năm giới, không phải người đã xuất gia. Nhiều người tưởng chỉ tăng ni mới là “đệ tử Phật”; thực ra cư sĩ tại gia cũng là thành phần chính thức và quan trọng của tứ chúng.