Bỏ qua, tới nội dung chính
🔍 👤

Tam Bảo

Ba ngôi báu mà người Phật tử nương tựa: Phật (bậc giác ngộ), Pháp (giáo lý) và Tăng (đoàn thể tu hành).

Tam Bảo là ba ngôi báu mà người Phật tử quay về nương tựa làm chỗ dựa tinh thần: Phật là bậc đã giác ngộ, người chỉ đường; Pháp là giáo lý, con đường dẫn đến hết khổ; và Tăng là đoàn thể tu hành gìn giữ, truyền trao giáo pháp và làm gương cho người sau.

Gốc từ: “tam” là ba; “bảo” là vật quý, châu báu. “Tam Bảo” nghĩa là ba ngôi báu. Gọi là “báu” vì ba ngôi này quý giá và hiếm có như châu báu, đem lại lợi ích lâu dài cho tâm hồn.

Ví dụ: một người đang lạc lối cần có người dẫn đường (Phật), một con đường rõ ràng để đi (Pháp), và những bạn đồng hành đáng tin cùng bước (Tăng); nương tựa Tam Bảo cũng tương tự như vậy. Việc quay về nương tựa Tam Bảo (quy y) chính là bước khởi đầu để bước vào con đường giới–định–tuệ.

Dễ nhầm: quay về nương tựa Tam Bảo không phải là phó thác số phận cho một quyền lực bên ngoài định đoạt, mà là chọn cho mình một chỗ dựa và một hướng đi đáng tin để tự mình bước. Phật chỉ là người chỉ đường, còn việc đi vẫn là của ta. Hiểu đúng, nương Tam Bảo khơi dậy trách nhiệm và niềm tin có hiểu biết nơi bản thân, chứ không nuôi sự ỷ lại hay cầu xin.

Thuật ngữ liên quan