Bỏ qua, tới nội dung chính
🔍 👤

Trần sa hoặc

Loại mê lầm nhiều như cát bụi, cản trở việc cứu độ chúng sinh; một trong ba hoặc theo Thiên Thai tông.

Trần sa hoặc là một trong ba loại mê lầm (tam hoặc) theo cách phán định của Thiên Thai tông, chỉ những sự mê lầm nhiều vô số như cát bụi, gây trở ngại cho hạnh độ sinh của Bồ Tát. Đây không phải mê lầm khiến phải luân hồi như kiến tư hoặc, mà là chướng ngại đối với việc thông đạt vô lượng pháp môn để cứu giúp chúng sinh.

Gốc từ: “Trần” (塵) là bụi, “sa” (沙) là cát; “trần sa” diễn tả số lượng nhiều không kể xiết. “Hoặc” (惑) nghĩa là mê lầm, mê hoặc. “Trần sa hoặc” tức mê lầm nhiều như cát bụi.

Trong hệ thống tam hoặc của Thiên Thai, ba loại mê lầm gồm: kiến tư hoặc (mê lầm khiến trôi lăn trong sinh tử, hàng Nhị thừa đoạn được), trần sa hoặc (chướng ngại việc độ sinh, riêng Bồ Tát mới cần đoạn) và vô minh hoặc (mê lầm vi tế nhất về thực tánh, chỉ Phật mới đoạn sạch). Trần sa hoặc đứng ở vị trí giữa, gắn với hạnh nguyện rộng lớn của Bồ Tát muốn học hết các pháp môn để tùy duyên cứu độ.

Ví dụ: Một vị Bồ Tát phát nguyện độ vô lượng chúng sinh, nhưng nếu chưa thông đạt vô số phương tiện, căn cơ, hoàn cảnh khác nhau thì việc cứu độ còn bị hạn chế — chính sự chưa thông đạt mênh mông ấy được gọi là trần sa hoặc.

Dễ nhầm: Trần sa hoặc thường bị lẫn với phiền não thông thường. Thực ra nó không phải nỗi khổ tham sân của riêng mình, mà là chướng ngại trên phương diện trí tuệ và phương tiện độ sinh, đặc thù của con đường Bồ Tát.

Thuật ngữ liên quan