Kinh Hoa Nghiêm
Sanskrit: Avataṃsaka Sūtra
Bộ kinh Đại thừa lớn vào bậc nhất, vẽ ra một vũ trụ trùng trùng vô tận trong đó mọi sự vật hàm chứa và phản chiếu lẫn nhau.
Kinh Hoa Nghiêm (đầy đủ: Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh) là một trong những bộ kinh Đại thừa đồ sộ và sâu xa nhất. Kinh mô tả cảnh giới chứng ngộ của Đức Phật, trong đó toàn thể pháp giới hiện ra như một mạng lưới vô tận, mọi hiện tượng nương nhau mà có và soi chiếu vào nhau không ngăn ngại.
Gốc từ: “Hoa Nghiêm” dịch từ Avataṃsaka, nghĩa là “tràng hoa”, “kết hoa trang nghiêm”; hàm ý dùng muôn hạnh muôn đức như những đóa hoa kết lại để trang nghiêm quả vị Phật.
Tư tưởng cốt lõi của kinh là pháp giới duyên khởi, được tông Hoa Nghiêm Trung Hoa khai triển thành Tứ pháp giới và hình ảnh “lưới trời Đế Thích” với vô số hạt châu phản chiếu nhau. Hai phần được trì tụng nhiều nhất là cuộc hành trình cầu đạo của Thiện Tài đồng tử đi tham học năm mươi ba vị thiện tri thức, và phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện nêu mười đại nguyện làm khuôn mẫu cho người tu Đại thừa.
Ví dụ: Hình ảnh “một hạt cát chứa cả ba ngàn thế giới” thường được trích từ tinh thần Hoa Nghiêm, gợi ý rằng cái nhỏ và cái lớn không tách rời, mỗi phần đều hàm chứa toàn thể.
Dễ nhầm: Có người cho rằng Hoa Nghiêm chỉ là những mô tả huyền ảo về thế giới chư Phật. Thực ra phần lớn nội dung hướng đến thực hành: con đường tu tập của Bồ tát qua các địa vị và các đại nguyện, chứ không thuần là triết lý trừu tượng.