Bỏ qua, tới nội dung chính
🔍 👤

Ưu bà tắc

Pāli: upāsaka · Sanskrit: upāsaka

Người nam cư sĩ tại gia đã quy y Tam Bảo, giữ giới và hộ trì đạo pháp trong khi vẫn sống đời thường.

Ưu bà tắc (cận sự nam) là người nam cư sĩ tại gia trong cộng đồng Phật giáo: đã quy y Tam Bảo, phát tâm giữ giới và hộ trì Phật pháp, nhưng vẫn sống đời thường với gia đình và công việc, không xuất gia.

Gốc từ: “Ưu bà tắc” là phiên âm Hán–Việt từ Pāli/Sanskrit upāsaka, nghĩa gốc là “người ngồi gần, người thân cận phụng sự” — tức người gần gũi, nương tựa và phục vụ Tam Bảo. Cách dịch nghĩa quen thuộc trong tiếng Việt là cận sự nam (“cận sự” = thân cận phụng sự, “nam” = phái nam).

Trong cơ cấu tứ chúng (bốn chúng đệ tử Phật), ưu bà tắc cùng với ưu bà di (cận sự nữ) tạo thành hai chúng tại gia, bên cạnh tỳ-kheo và tỳ-kheo-ni xuất gia. Họ thường giữ năm giới (không sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, dùng chất say) và góp phần quan trọng trong việc duy trì, lan tỏa đạo pháp giữa đời sống xã hội.

Ví dụ: Một người đàn ông đi làm, nuôi gia đình, cuối tuần đến chùa tụng kinh, giữ năm giới và đỡ đần công việc Phật sự — đó là hình ảnh tiêu biểu của một ưu bà tắc trong đời sống ngày nay.

Dễ nhầm: Đừng nghĩ cư sĩ tại gia “thấp” hơn hay tu không nghiêm túc bằng người xuất gia. Ưu bà tắc là một chúng chính thức của đệ tử Phật; nhiều cư sĩ tu tập rất tinh tấn, và con đường giải thoát mở ra cho cả người tại gia lẫn xuất gia.

Thuật ngữ liên quan