Tràng phan
Sanskrit: dhvaja
Loại cờ phướn dài treo trang nghiêm nơi chùa và đạo tràng, biểu trưng cho sự cao quý của chánh pháp.
Tràng phan là tên gọi chung cho các loại cờ, phướn dài được treo trang nghiêm nơi chùa chiền, đạo tràng và trong các pháp hội. Đây là một loại pháp khí trang trí mang ý nghĩa biểu tượng, góp phần tạo nên không khí tôn nghiêm, thanh tịnh cho nơi hành lễ.
Gốc từ: Hai chữ vốn chỉ hai vật hơi khác nhau: tràng (Sanskrit dhvaja) là loại cờ/cột phướn dạng trụ, hình ống; phan (Sanskrit patākā) là dải phướn dài rủ xuống. Ghép lại “tràng phan” chỉ chung các loại cờ phướn nhà Phật.
Trong truyền thống, tràng phan biểu trưng cho sự tôn quý và chiến thắng của chánh pháp — như lá cờ dựng cao báo hiệu nơi có giáo pháp đang được tuyên dương. Treo tràng phan cúng dường được xem là một việc tạo phước, thể hiện lòng tôn kính Tam Bảo và tâm nguyện làm trang nghiêm đạo tràng. Vì vậy hình ảnh tràng phan thường xuất hiện trong các lễ lớn như lễ Phật đản, Vu Lan, trai đàn chẩn tế.
Ví dụ: Vào dịp lễ Phật đản, nhiều chùa treo những dải phướn dài nhiều màu dọc lối vào và quanh chánh điện — đó chính là tràng phan làm trang nghiêm cảnh chùa.
Dễ nhầm: Tràng phan là vật biểu trưng và trang nghiêm, không phải “bùa” có quyền năng riêng. Ý nghĩa của nó nằm ở lòng tôn kính chánh pháp và tâm cúng dường của người treo.