Thất thánh tài
Pāli: Satta ariyadhana
Bảy thứ của cải tinh thần làm giàu cho người tu theo bậc thánh: niềm tin, giới hạnh, biết hổ, biết thẹn, học hỏi, bố thí và trí tuệ. Đây là tài sản không ai cướp được.
Thất thánh tài là bảy thứ “tài sản” cao quý của bậc thánh, là của cải tinh thần làm giàu cho người tu hành. Bảy thứ gồm: tín (niềm tin nơi Tam Bảo), giới (giới hạnh), tàm (biết hổ với chính mình khi làm điều xấu), quý (biết thẹn với người khác), văn (nghe học chánh pháp), thí (bố thí, rộng lượng), và tuệ (trí tuệ).
Gốc từ: “Thất” là bảy; “thánh tài” là tài sản của bậc thánh. Tên Pāli satta ariyadhana: “satta” (bảy), “ariya” (thánh, cao quý), “dhana” (tài sản, của cải).
Ý nghĩa cốt lõi của khái niệm này là so sánh: của cải thế gian như vàng bạc thì có thể bị trộm cướp, lửa cháy, nước trôi, hay tiêu tan theo vô thường; còn bảy tài sản này một khi đã có thì bền vững, đi theo người tu qua nhiều đời, làm tư lương cho giải thoát. Trong đó, cặp tàm và quý rất được đề cao — gọi là “hai pháp trắng” hộ trì thế gian, vì biết hổ thẹn chính là nền tảng của đạo đức.
Ví dụ: Người có thể mất hết tiền bạc, nhà cửa sau một biến cố, nhưng nếu giữ được lòng tin, giới hạnh và trí tuệ thì vẫn an ổn và còn “vốn liếng” để gây dựng lại đời sống lành mạnh.
Dễ nhầm: Chữ “tài” dễ khiến người ta liên tưởng đến vật chất, công đức đo đếm được. Thực chất đây là phẩm chất nội tâm; gọi là “tài sản” chỉ để nhấn mạnh giá trị bền vững và đáng quý của chúng so với của cải bên ngoài.