Bỏ qua, tới nội dung chính
🔍 👤

Như huyễn

Sanskrit: māyā

Cách nhìn vạn pháp như ảo thuật, như mộng, như bọt nước — có vẻ thật mà không có thực thể bền chắc.

Như huyễn là cách quán chiếu thấy mọi sự vật, hiện tượng đều giống như trò ảo thuật, như giấc mộng, như bọt nước hay ánh chớp: hiện ra rõ ràng trước mắt nhưng không có một thực thể cố định, độc lập, trường tồn. Đây là một pháp quán quan trọng để phá chấp thật.

Gốc từ: “Như” (如) nghĩa là giống như, dường như; “huyễn” (幻) là trò ảo thuật, ảo ảnh do nhà ảo thuật biến hiện. Tiếng Sanskrit māyā chỉ sự huyễn hóa, biến hiện không thật.

Quán như huyễn gắn liền với giáo lý duyên khởi và tánh không: vì vạn pháp do nhân duyên hòa hợp mà sinh, không tự có, nên tuy có biểu hiện (giả có) mà không có tự tánh thật (vô tự tánh). Quán như huyễn giúp hành giả vừa không chấp các pháp là thật để khỏi tham đắm, vừa không phủ nhận sự hiện hữu của chúng để khỏi rơi vào đoạn diệt.

Ví dụ: Hình ảnh trên màn ảnh phim rất sống động, khiến người xem cười khóc theo, nhưng ai cũng biết đó là ánh sáng chiếu lên màn, không có nhân vật thật bên trong. Cuộc đời cũng “có mà không thật” theo nghĩa tương tự.

Liên hệ: Như huyễn là một cách diễn đạt gần gũi của tánh khôngduyên khởi, thường dùng trong kinh điển Đại thừa.

Dễ nhầm: “Như huyễn” không có nghĩa mọi thứ hoàn toàn không tồn tại, nên muốn làm gì cũng được, không cần nhân quả. Pháp tuy như huyễn nhưng nhân quả nghiệp báo vẫn vận hành trong cõi huyễn ấy; chấp “tất cả là không” để buông lung là hiểu sai nguy hiểm.

Thuật ngữ liên quan