Bỏ qua, tới nội dung chính
🔍 👤

Ma-hầu-la-già

Pāli: Mahoraga · Sanskrit: Mahoraga

Loài thần mình rắn lớn, một trong tám bộ chúng phi nhân hộ trì và cùng nghe Phật thuyết pháp.

Ma-hầu-la-già (Mahoraga) là một loại chúng sinh phi nhân (không phải người) trong thần thoại Phật giáo, được hình dung là thần mình rắn lớn — đại mãng thần, thân hình như loài rắn/trăn khổng lồ. Đây là một trong tám bộ chúng hộ trì Phật pháp, thường được kể chung là Thiên long bát bộ.

Gốc từ: “Mahoraga” trong Sanskrit ghép từ mahā (lớn) và uraga (loài bò bằng ngực, tức rắn) — nghĩa là “đại xà thần”, thần rắn lớn. Tên Hán “Ma-hầu-la-già” là phiên âm trực tiếp từ tiếng Phạn.

Trong các kinh Đại thừa, mỗi khi Đức Phật thuyết pháp ở những pháp hội lớn, kinh thường liệt kê thính chúng gồm cả các loài trời, người và các chúng phi nhân đến nghe và phát tâm hộ trì. Thiên long bát bộ gồm tám nhóm: trời (thiên), rồng (long), dạ-xoa, càn-thát-bà, a-tu-la, ca-lâu-la (kim sí điểu), khẩn-na-la và ma-hầu-la-già. Việc kể ra các loài này thể hiện tầm vóc rộng khắp của giáo pháp: không chỉ con người mà muôn loài trong các cõi đều có thể quy ngưỡng và được lợi lạc.

Ví dụ: Trong nhiều bản kinh, ta gặp công thức mở đầu liệt kê thính chúng “trời, rồng, dạ-xoa… ma-hầu-la-già, người và phi nhân” cùng vân tập nghe Phật — ma-hầu-la-già là một trong những cái tên xuất hiện ở đó.

Dễ nhầm: Ma-hầu-la-già là một loài thần hộ pháp mình rắn, không nên lẫn với rồng (long/nāga) — tuy cả hai đều mang hình tượng loài bò sát nhưng là hai bộ chúng riêng biệt trong Thiên long bát bộ. Cũng không nên lẫn cái tên này với “Ma-hầu-la” (La-hầu-la), người con của Đức Phật.

Thuật ngữ liên quan