Bỏ qua, tới nội dung chính
🔍 👤

Lục đạo

Sáu cõi tái sinh trong luân hồi: trời, người, a-tu-la, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục.

Lục đạo là sáu cảnh giới mà chúng sinh xoay vần tái sinh trong vòng luân hồi tùy theo nghiệp đã tạo: cõi trời, cõi người, a-tu-la (hạng nóng nảy hiếu thắng), súc sinh, ngạ quỷ (loài đói khát) và địa ngục.

Gốc từ: “lục” (六) là sáu; “đạo” (道) nghĩa là đường, nẻo, đường đi — “lục đạo” là sáu nẻo, sáu con đường tái sinh. Cũng gọi là “lục thú” (六趣), “thú” nghĩa là chốn hướng đến, nơi chúng sinh trôi dạt về tùy nghiệp lực.

Nhiều người hiểu lục đạo không chỉ là sáu nơi chốn xa lạ, mà còn phản ánh ngay trạng thái tâm trong đời này: khi an vui như ở cõi trời, khi sân hận như a-tu-la, khi tham lam khổ sở như ngạ quỷ. Cách nhìn ấy nhắc ta rằng chính những hành động và tâm niệm hôm nay đang định hình cảnh giới ta sống.

Liên hệ: lục đạo là bản đồ của luân hồi, vận hành theo luật nghiệp và thấm đẫm vô thường. Điểm cốt lõi đạo Phật muốn nhấn mạnh là: cả sáu cõi, kể cả cõi trời an vui nhất, đều còn nằm trong luân hồi và chịu chi phối của vô thường. Phước báu ở cõi trời rồi cũng hết, và chúng sinh lại trôi lăn tiếp.

Vì thế mục tiêu của người tu không phải cố sinh lên cõi cao, mà là vượt thoát hẳn vòng quay sáu cõi để đạt giải thoát. Lục đạo là tấm bản đồ nhắc ta về sự bấp bênh của luân hồi và thôi thúc ta hướng tới tự do thật sự.

Thuật ngữ liên quan