Bỏ qua, tới nội dung chính
🔍 👤

Kinh Tất Cả Lậu Hoặc

Pāli: Sabbāsava Sutta

Một bài kinh trong tạng Pāli, trong đó Đức Phật chỉ ra nhiều cách thiết thực để nhận diện và đoạn trừ các phiền não rò rỉ trong tâm.

Kinh Tất Cả Lậu Hoặc là một bài kinh thuộc Trung Bộ, trong đó Đức Phật trình bày bảy phương pháp để đoạn trừ các lậu hoặc (āsava) — những phiền não rò rỉ, ngấm ngầm chi phối tâm và trói buộc chúng sinh trong luân hồi. Kinh nhấn mạnh rằng đoạn lậu phải dựa trên tri kiếnnhư lý tác ý, chứ không phải bằng sự không hiểu biết.

Gốc từ: Pāli sabba nghĩa là “tất cả”, āsava nghĩa là “lậu hoặc, sự rò rỉ” (dòng phiền não thấm chảy ra). Tên kinh nghĩa là “tất cả các lậu hoặc”.

Bảy phương pháp được kinh nêu thường được liệt kê là: đoạn trừ do thấy biết (chánh kiến, như lý tác ý), do phòng hộ (giữ gìn các căn), do thọ dụng (dùng tứ sự đúng mục đích), do kham nhẫn, do tránh né (xa hiểm nạn), do trừ diệt (dứt niệm bất thiện), và do tu tập (bảy giác chi). Trong giáo lý, bài kinh là cẩm nang thực tiễn cho thấy đoạn phiền não không chỉ bằng thiền định mà thấm vào từng sinh hoạt: ăn, mặc, ở, tiếp xúc giác quan.

Ví dụ: Cách “thọ dụng” được minh hoạ rất đời thường: ăn không phải để khoái khẩu mà để nuôi thân hành đạo; mặc y không để trang sức mà để che thân, ngừa nóng lạnh.

Dễ nhầm: “Như lý tác ý” không phải là suy nghĩ miên man, mà là hướng tâm đúng đắn vào điều đáng quán xét; ngược lại “phi như lý tác ý” làm lậu hoặc tăng trưởng.

Thuật ngữ liên quan