Hàng Long La Hán
Vị La Hán nổi tiếng với điển tích hàng phục rồng, thường được xếp vào nhóm Mười tám vị La Hán. Dân gian gắn ngài với tôn giả Khánh Hữu.
Hàng Long La Hán là một trong Thập bát La Hán (Mười tám vị La Hán), thường được xếp ở vị trí thứ mười bảy theo nhiều bản truyền của Phật giáo Bắc truyền. Danh hiệu của ngài gắn với điển tích hàng phục loài rồng, và trong tranh tượng ngài thường được khắc họa cùng hình ảnh một con rồng đang quy phục dưới uy lực và đạo hạnh của bậc thánh tăng. Theo một số truyền thuyết Trung Hoa, vị này được đồng nhất với tôn giả Khánh Hữu (Nandimitra).
Gốc từ: Hàng long (降龍) nghĩa là hàng phục con rồng; hàng là khuất phục, làm cho quy thuận; long là rồng. “La Hán hàng phục rồng”.
Cặp đôi quen thuộc trong dân gian là Hàng Long La Hán và Phục Hổ La Hán — một vị hàng rồng, một vị phục hổ — biểu trưng cho năng lực hàng phục những thế lực mạnh mẽ, hung dữ bằng đức độ và trí tuệ chứ không bằng bạo lực. Hình tượng Mười tám vị La Hán định hình rõ ở Trung Hoa từ khoảng thời Tống, mở rộng từ con số Mười sáu La Hán có gốc trong kinh điển sớm hơn.
Ví dụ: Trong nhiều chùa Việt Nam, tượng Hàng Long La Hán được tạc với dáng oai phong, tay nâng bát hoặc giữ rồng, đặt cùng các vị La Hán khác hai bên chính điện.
Dễ nhầm: “Hàng phục rồng” mang ý nghĩa biểu tượng cho việc chế ngự tham sân si và các sức mạnh nội tâm hung hãn, chứ không nên hiểu như một chiến công thần thoại theo nghĩa đen. Việc gắn ngài với tôn giả Khánh Hữu cũng tùy truyền bản, không phải định luận thống nhất.