Cửu phẩm liên hoa
Chín phẩm bậc vãng sinh về cõi Cực Lạc trong giáo lý Tịnh độ, phân theo công hạnh tu tập của mỗi hành giả.
Cửu phẩm liên hoa là chín phẩm bậc (cấp độ) vãng sinh về cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà theo giáo lý Tịnh độ. Chín phẩm được chia thành ba bậc lớn — thượng, trung, hạ — mỗi bậc lại chia làm ba (thượng phẩm thượng sinh, thượng phẩm trung sinh… cho đến hạ phẩm hạ sinh), tùy theo căn cơ và công hạnh tu tập của từng người mà được hóa sinh vào hoa sen ở phẩm tương ứng.
Gốc từ: “Cửu phẩm” là chín phẩm bậc; “liên hoa” là hoa sen. Theo Tịnh độ, người vãng sinh được hóa sinh trong hoa sen nơi ao báu Cực Lạc, nên dùng hoa sen biểu trưng cho phẩm vị vãng sinh.
Ý nghĩa giáo lý của cửu phẩm là khẳng định tính bao dung rộng khắp của pháp môn Tịnh độ: từ bậc thượng căn tu hành tinh tấn đến người hạ căn lúc lâm chung mới biết hồi tâm niệm Phật, ai phát tâm chí thành đều có phần. Phẩm vị cao thấp khác nhau ở chỗ hoa sen nở sớm hay muộn, thời gian thấy Phật nghe pháp nhanh hay chậm — nhưng tất cả đều đã ở trong cõi không còn thoái chuyển.
Ví dụ: Người tu hành trọn đời, giữ giới niệm Phật chuyên cần có thể tương ứng phẩm thượng, hoa sen nở mau; người lâm chung mới sám hối niệm Phật thường ứng phẩm hạ, hoa nở chậm hơn nhưng vẫn được vãng sinh.
Dễ nhầm: Cửu phẩm không phải sự “xếp hạng cố định” theo địa vị xã hội hay phước báu thế gian, mà theo tâm và hạnh tu. Phẩm hạ không có nghĩa bị loại bỏ; điểm cốt yếu là đã được vãng sinh, từ đó tiến tu cho đến giác ngộ.