Vô biểu sắc
Sanskrit: avijñaptirūpa
Một loại 'sắc' vô hình phát sinh từ hành động thiện ác, làm chỗ nương cho giới thể.
Vô biểu sắc là một khái niệm tinh tế trong A-tỳ-đàm và Duy thức, chỉ một loại sắc pháp vô hình, không thể thấy bằng mắt hay biểu lộ ra ngoài, nhưng phát sinh do nghiệp thân và khẩu mạnh mẽ. Nó được lập ra để giải thích vì sao một hành động đã qua vẫn để lại “dấu vết” duy trì nơi người tạo nghiệp.
Gốc từ: “Vô biểu” (無表) nghĩa là “không biểu hiện ra ngoài, không thể chỉ bày”; “sắc” (色) là sắc pháp. Sanskrit avijñaptirūpa: a- (không) + vijñapti (biểu thị, làm cho người khác biết) + rūpa (sắc) - tức “sắc không biểu thị”.
Đối lại là biểu sắc - những động tác, lời nói có thể thấy nghe được. Khi một người làm việc thiện hay ác với chủ ý mạnh, ngoài hành vi biểu lộ (biểu sắc), còn sinh ra một thứ sắc ẩn (vô biểu sắc) tiếp tục hiện hữu nơi thân tâm. Đặc biệt, khi thọ giới, vô biểu sắc được xem là giới thể - chỗ nương giúp giới được duy trì liên tục ngay cả khi người ấy đang ngủ hay không tác ý.
Ví dụ: Người phát nguyện thọ giới không sát sinh; sau đó dù đang ngủ, “thể giới” (vô biểu sắc) vẫn còn nơi họ, nên công đức giữ giới được tiếp nối, không gián đoạn.
Dễ nhầm: Dù mang chữ “sắc”, vô biểu sắc không phải vật chất thấy được; đây là một loại sắc đặc biệt, vi tế, lập ra để giải thích sự tương tục của nghiệp và giới. Các bộ phái có quan điểm khác nhau về việc nó có thật hay chỉ là giả lập.