Bỏ qua, tới nội dung chính
🔍 👤

Ứng hóa thân

Sanskrit: nirmāṇakāya

Thân Phật tùy duyên thị hiện để hóa độ chúng sinh, một trong ba thân của Phật.

Ứng hóa thân (tiếng Phạn nirmāṇakāya) là thân mà Phật tùy theo căn cơ và nhân duyên của chúng sinh mà thị hiện ra để giáo hóa, cứu độ. Đây là một trong giáo lý tam thân (ba thân Phật): pháp thân, báo thânứng hóa thân.

Gốc từ: “ứng” 應 là ứng hợp, đáp lại; “hóa” 化 là biến hiện, giáo hóa; “thân” 身 là thân. Ghép lại: thân ứng theo cơ duyên mà biến hiện. Tiếng Phạn nirmāṇakāya nghĩa là “thân biến hóa”.

Theo giáo lý tam thân: pháp thân là bản thể chân như, thường hằng, vô tướng, bình đẳng nơi chư Phật; báo thân là thân quả báo trang nghiêm do công đức tu hành viên mãn mà thành, thân này thuyết pháp cho các Bồ-tát; còn ứng hóa thân là thân thị hiện cụ thể trong thế gian, có sinh có diệt, để tiếp cận và dẫn dắt chúng sinh phàm phu. Đức Phật Thích Ca lịch sử — sinh ra, tu hành, thành đạo và nhập diệt — thường được hiểu là một ứng hóa thân thị hiện vì lợi ích chúng sinh.

Ví dụ: như mặt trăng trên trời chỉ một, nhưng in bóng xuống muôn sông hồ; bóng trăng nơi mỗi dòng nước tùy hiện là hình ảnh thường dùng để ví ứng hóa thân.

Dễ nhầm: ứng hóa thân tuy thị hiện có sinh diệt, nhưng không phải là “Phật bị mất đi” khi nhập diệt; pháp thân vẫn thường hằng. Cũng đừng tách rời ba thân thành ba vị Phật riêng — đó là ba phương diện của một sự giác ngộ viên mãn.

Thuật ngữ liên quan