Bỏ qua, tới nội dung chính
🔍 👤

Tam loại cảnh

Ba loại đối tượng nhận thức của tâm thức theo Duy thức học: cảnh chân thật, cảnh vay mượn bản chất, và cảnh chỉ là ảnh tưởng.

Tam loại cảnh là cách Duy thức học phân loại ba kiểu đối tượng (cảnh) mà tâm thức nương vào để nhận biết. Đó là: tánh cảnh (cảnh chân thật, có thực thể và tự tánh riêng, do thức trực tiếp duyên đúng như nó là, ví dụ năm thức cảm giác duyên sắc, thanh thực tại); đới chất cảnh (cảnh “đeo theo bản chất” — thức biến ra ảnh tượng dựa trên một bản chất có thật nhưng đã pha thêm phân biệt chủ quan); và độc ảnh cảnh (cảnh chỉ là ảnh đơn độc do ý thức tự tưởng tượng, không có bản chất thật, như cảnh trong mộng, lông rùa sừng thỏ).

Gốc từ: “Tam loại cảnh” (三類境) — tam (ba), loại (loại), cảnh (đối tượng sở duyên của thức).

Học thuyết này phục vụ cốt lõi Duy thức: phân tích tỉ mỉ quan hệ giữa thức năng duyên và cảnh sở duyên, làm rõ rằng phần lớn những gì ta “thấy” đã được tâm thức biến hiện và tô vẽ, chứ không phải thực tại thuần túy. Nhận ra điều này giúp hành giả bớt chấp cảnh là thật, tiến tới chuyển thức thành trí.

Ví dụ: Khi nhớ lại khuôn mặt người thân (đới chất cảnh), ta dựa trên ấn tượng có thật nhưng hình ảnh hiện ra trong tâm đã nhuốm màu chủ quan; còn tưởng tượng một con rồng chưa từng thấy là độc ảnh cảnh.

Dễ nhầm: “Tánh cảnh” không có nghĩa là cảnh tồn tại độc lập ngoài thức; trong Duy thức, ngay cả tánh cảnh cũng do thức biến, chỉ là loại cảnh chân thật nhất trong ba loại.

Thuật ngữ liên quan