Bỏ qua, tới nội dung chính
🔍 👤

Tam học

Ba môn học cốt lõi của đạo Phật: Giới (đạo đức), Định (tâm an tĩnh) và Tuệ (trí hiểu biết).

Tam học là ba môn học cốt lõi, nâng đỡ nhau như kiềng ba chân của con đường tu Phật: Giới (sống đạo đức, không làm hại mình và người), Định (rèn tâm cho an tĩnh, bớt tán loạn) và Tuệ (trí hiểu biết thấy đúng sự thật).

Gốc từ: “tam học” ghép từ Hán–Việt — tam (三, ba) và học (學, môn học, sự tu tập rèn luyện). Ba môn còn gọi là “tam vô lậu học” — ba môn học đưa đến chỗ “vô lậu” (không còn rỉ chảy phiền não), tức giải thoát. Tên ba phần lần lượt từ sīla (giới), samādhi (định) và paññā (tuệ) trong Pāli.

Thứ tự này có lý: nhờ giữ giới mà tâm bớt hối tiếc, lo sợ nên dễ an định; nhờ tâm định mà trí tuệ sáng tỏ. Ví dụ: một người sống ngay thẳng (giới) thì đêm ngủ yên, lòng nhẹ; nhờ vậy khi ngồi tĩnh tâm dễ tập trung hơn (định), và nhìn việc đời cũng sáng suốt, ít bị cảm xúc lôi kéo (tuệ).

Tam học chính là cách thu gọn toàn bộ Bát Chánh Đạo: chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc Giới; chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc Định; chánh kiến, chánh tư duy thuộc Tuệ. Vì là kiềng ba chân nên thiếu một là chông chênh — chỉ giữ giới mà thiếu tuệ dễ thành cứng nhắc, có tuệ học suông mà thiếu giới định thì khó chuyển thành đời sống thật.

Thuật ngữ liên quan