Sám Hối Hồng Danh
Nghi thức sám hối bằng cách lễ lạy danh hiệu nhiều vị Phật để tiêu trừ tội chướng.
Sám Hối Hồng Danh là một nghi thức sám hối quen thuộc trong Phật giáo Đại thừa, trong đó người tu lễ lạy và xưng tụng danh hiệu nhiều vị Phật — thường nói tới tám mươi tám vị Phật — kết hợp với lời phát lồ sám hối, nguyện chừa bỏ lỗi lầm. Nghi này được nhiều chùa tụng vào các ngày sám hối định kỳ, giúp người Phật tử nhìn lại lỗi lầm và làm mới thân tâm.
Gốc từ: “Sám hối” gồm “sám” (phiên âm từ kṣama, nghĩa nhẫn thứ, xin tha thứ) và “hối” (悔, ăn năn); “hồng danh” (洪名) là danh hiệu lớn lao, cao quý của chư Phật. Ghép lại: sám hối bằng cách xưng tụng các hồng danh Phật.
Nghi thức này dựa trên tinh thần rằng việc chí thành lễ kính và niệm danh hiệu chư Phật, cùng tâm chân thật ăn năn, có năng lực làm nhẹ và chuyển hóa nghiệp chướng đã tạo. Trọng tâm không nằm ở việc “xin xóa tội” theo kiểu cầu xin, mà ở chỗ phát khởi tâm hổ thẹn, dừng việc ác và phát nguyện hướng thiện. Mỗi lạy là một lần buông bỏ ngã mạn và làm mềm tâm cứng cỏi.
Trong thực hành: Người lạy sám hối hồng danh thường lạy chậm rãi, mỗi danh hiệu một lạy, giữ tâm chánh niệm và thành kính, lấy động tác thân lễ làm phương tiện thu nhiếp tâm.
Dễ nhầm: Sám hối hồng danh không phải là “chuộc tội” để rồi tiếp tục làm xấu. Cốt lõi của sám hối trong đạo Phật là “ăn năn lỗi trước, ngừa lỗi sau” — nếu chỉ lạy cho có mà không sửa đổi hành vi thì nghi thức mất ý nghĩa.