Tử thi quán (Cửu tưởng quán)
Pāli: navasivathika
Phép quán chiếu các giai đoạn rã hoại của thi thể nhằm buông bỏ tham đắm thân xác.
Tử thi quán, còn gọi là Cửu tưởng quán (chín phép tưởng), là một pháp thiền quán lấy hình ảnh chín giai đoạn biến hoại của một tử thi làm đối tượng quán chiếu, nhằm đối trị lòng tham ái và sự chấp thủ vào thân thể.
Gốc từ: “Cửu tưởng” là chín cách quán tưởng; Pāli “navasivathika” - “nava” là chín, “sivathika” là bãi tha ma, nơi bỏ xác. Vậy đây là chín hình tướng tử thi nơi nghĩa địa.
Chín giai đoạn thường được kể là tiến trình một thi thể: bắt đầu phình trương, đổi sắc bầm tím, rồi rữa nát, máu mủ chảy, bị các loài ăn xác xâu xé, tan rã, chỉ còn gân xương, rồi xương rời rạc, cuối cùng mục thành tro bụi. Hành giả lần lượt quán từng tướng để thấy rõ tính bất tịnh và vô thường của thân.
Liên hệ: Pháp này thuộc nhóm quán bất tịnh, và liên hệ chặt với thân niệm xứ trong Tứ niệm xứ, nơi Đức Phật dạy quán thân qua hình ảnh tử thi ở các giai đoạn tan hoại để bớt si mê về sắc thân.
Trong thực hành: Đây là pháp đối trị mạnh, đặc biệt nhắm vào tâm dục nhiễm và sự say đắm vẻ đẹp thân thể, giúp tâm bớt dính mắc, hướng đến buông xả.
Dễ nhầm: Tử thi quán không nhằm gieo thái độ ghê tởm thân xác hay chán ghét sự sống. Mục đích là thấy đúng sự thật về thân để buông tham, nuôi tâm xả ly và an tịnh - cần thực hành với sự hướng dẫn và tâm thái quân bình.