Bỏ qua, tới nội dung chính
🔍 👤

Bồ đề quyến thuộc

Những người cùng kết duyên tu học, nâng đỡ nhau trên đường đạo.

Bồ đề quyến thuộc là những người cùng kết duyên trên con đường tu học — chia sẻ niềm tin, nhắc nhở và nâng đỡ nhau hướng về giác ngộ. Khác với quyến thuộc theo huyết thống, mối liên hệ này được nối kết bằng đạo tâm và chí nguyện chung.

Gốc từ: “bồ đề” phiên âm từ bodhi (tiếng Phạn–Pāli), nghĩa là sự giác ngộ, tỉnh thức; “quyến thuộc” (眷屬) là người thân thuộc, bà con. Ghép lại, “bồ đề quyến thuộc” là những người thân thuộc trong đạo, gắn bó nhau bởi chí nguyện giác ngộ thay vì máu mủ.

Ví dụ: một nhóm bạn cùng đi chùa, cùng học giáo lý, khi ai đó nản lòng thì những người kia sách tấn, động viên. Có những người bạn đạo như vậy giúp hành trình tu tập bớt cô đơn và bền bỉ hơn, vì đi một mình dễ chùn bước, còn cùng nhau thì dễ giữ vững.

Đạo Phật rất xem trọng vai trò của bạn lành (thiện tri thức) trên đường tu — môi trường chung quanh ảnh hưởng tới tâm ta theo lẽ duyên khởi, nên có những người bạn cùng hướng thiện là một điều kiện quý. Bồ đề quyến thuộc chính là tinh thần ấy: thay vì tu một mình dễ lạc lối hay nguội lạnh, ta nương vào nhau mà cùng tiến, niềm vui và nghị lực của người này tiếp sức cho người kia.

Dễ nhầm: bồ đề quyến thuộc không phải là sự kết bè kéo cánh hay quan hệ vụ lợi khoác áo đạo. Sợi dây nối kết ở đây là chí nguyện hướng thiện và giác ngộ; nếu thiếu cái lõi ấy, nó chỉ còn là một nhóm xã giao thông thường, không còn đúng nghĩa.

Thuật ngữ liên quan