Mông Sơn thí thực
Một nghi thức bố thí thức ăn cho các cô hồn, thường được tụng vào buổi chiều ở nhiều chùa.
Mông Sơn thí thực là một khoa nghi thí thực (bố thí thức ăn) cho các cô hồn, ngạ quỷ, dựa theo pháp thí thực của truyền thống Du-già Mật giáo, gắn với địa danh Mông Sơn. Đây là nghi thức phổ biến trong các chùa Hán truyền, thường được tụng vào thời công phu chiều.
Gốc từ: “Mông Sơn” (蒙山) là tên một ngọn núi ở Trung Quốc, gắn với vị tăng được cho là đã soạn tập, hiệu đính khoa nghi này; “thí thực” (施食) nghĩa là bố thí thức ăn.
Nghi thức kết hợp tụng các chân ngôn, đà-la-ni (như chú biến thực, chú cam lồ) với quán tưởng, nhằm chuyển hóa một ít thức ăn, nước uống thành vô lượng cam lồ pháp thực, ban cho các loài đói khát trong cảnh khổ, đặc biệt là loài ngạ quỷ. Tinh thần của nghi thức là lòng từ bi bình đẳng, cứu giúp những chúng sinh kém phước, đồng thời nhắc người tụng về vô thường và nhân quả. Mông Sơn thí thực thường được tụng ngắn gọn hằng ngày, khác với các đàn thí thực lớn như chẩn tế.
Ví dụ: Sau thời tụng kinh chiều, chư tăng và Phật tử thường tụng nghi Mông Sơn, hồi hướng cho các vong linh, cô hồn được no đủ và lợi lạc.
Dễ nhầm: Đây không phải nghi lễ “cúng ma” theo nghĩa mê tín, mà là một pháp thực hành từ bi và quán tưởng. Cũng nên phân biệt thí thực hằng ngày (Mông Sơn) với các đại đàn chẩn tế cô hồn quy mô lớn, vốn cầu kỳ và dài hơn nhiều.