Kinh Vô Lượng Nghĩa
Sanskrit: Anantanirdeśa-sūtra
Bản kinh được xem là phần mở đầu (khai kinh) cho Kinh Pháp Hoa, nêu lý một pháp sinh ra vô lượng nghĩa.
Kinh Vô Lượng Nghĩa là một bản kinh Đại thừa được truyền thống xem là phần khai kinh (mở đầu) cho Kinh Pháp Hoa. Trong cách sắp xếp quen thuộc, kinh này cùng Kinh Pháp Hoa và Kinh Quán Phổ Hiền hợp thành bộ ba thường gọi là Pháp Hoa tam bộ kinh — gồm phần dẫn nhập, phần chính và phần kết.
Gốc từ: “Vô Lượng” là không thể đo lường, vô số; “Nghĩa” là ý nghĩa, nghĩa lý. Tên kinh hàm ý: từ một thực tướng, một pháp mà lưu xuất ra vô lượng nghĩa lý để hóa độ chúng sinh.
Về tư tưởng, kinh nêu chủ đề cốt lõi rằng tuy giáo pháp được nói ra muôn hình muôn vẻ tùy căn cơ, tất cả đều phát xuất từ một thực tướng vô tướng. Đây là bước chuẩn bị tư tưởng cho thông điệp “khai quyền hiển thật”, “hội tam quy nhất” của Kinh Pháp Hoa — nghĩa là các pháp môn phương tiện rốt cuộc đều dẫn về Nhất thừa. Trong tông Thiên Thai, vốn lấy Pháp Hoa làm trung tâm, vị trí dẫn nhập của Kinh Vô Lượng Nghĩa được đặc biệt coi trọng.
Liên hệ: Đọc Kinh Vô Lượng Nghĩa trước giúp hành giả nắm ý chỉ “một mà nhiều, nhiều mà một” trước khi đi vào nội dung Kinh Pháp Hoa.
Dễ nhầm: Không nên nhầm Kinh Vô Lượng Nghĩa với Kinh Vô Lượng Thọ (một trong ba kinh nền tảng của Tịnh Độ tông, nói về Phật A Di Đà). Hai kinh khác nhau hoàn toàn về nội dung và truyền thống, chỉ trùng phần đầu chữ “Vô Lượng”.