Bỏ qua, tới nội dung chính
🔍 👤

Hộ ma

Sanskrit: homa

Một nghi lễ đốt lửa cúng dường trong Mật tông, tượng trưng cho việc thiêu sạch phiền não và cầu thành tựu sở nguyện.

Hộ ma là một nghi lễ đốt lửa cúng dường quan trọng trong Mật tông (Kim Cương thừa), trong đó hành giả thiết đàn, nhóm lửa và ném vào lửa các phẩm vật cúng dường trong khi trì tụng chân ngôn, quán tưởng bổn tôn.

Gốc từ: Phiên âm từ Phạn homa, nghĩa là “sự cúng tế bằng lửa, lễ đốt vật cúng”. Nghi thức này có cội nguồn xa xưa từ tế lửa trong truyền thống Vệ-đà của Ấn Độ, về sau được Phật giáo Mật tông tiếp thu và chuyển hóa ý nghĩa.

Trong khuôn khổ Mật giáo, ngọn lửa hộ ma mang ý nghĩa biểu tượng kép: bên ngoài là cúng dường chư tôn, bên trong là thiêu đốt phiền não, vô minh của chính hành giả, lấy trí tuệ làm lửa. Nghi quỹ hộ ma thường được phân loại theo mục đích như tức tai (dứt trừ tai ách), tăng ích (tăng trưởng phước lành), kính ái và hàng phục, tương ứng với hình dạng lò, màu sắc và bổn tôn khác nhau.

Liên hệ: Hộ ma gắn liền với hệ thống tu tập Mật tông gồm man-đà-la, chân ngôn, ấn khế và quán đảnh; nó thường được cử hành bởi hành giả đã thọ pháp tương ứng.

Dễ nhầm: Hộ ma trong Phật giáo Mật tông không đồng nhất với tế lửa cầu phúc của ngoại đạo, dù có chung nguồn gốc hình thức; trọng tâm Phật giáo nằm ở ý nghĩa thiêu đốt phiền não và tu chứng nội tâm. Cũng không nên hiểu đây là phép cầu đảo mang tính ma thuật tách rời khỏi nền tảng giáo lý và sự truyền thừa.

Thuật ngữ liên quan