Bỏ qua, tới nội dung chính
🔍 👤

Tuệ yếm ly

Pāli: nibbidā-ñāṇa

Tuệ minh sát thấy rõ sự hoại diệt nên chán lìa, không còn ưa thích các pháp hữu vi.

Một tầng tuệ minh sát trong tiến trình tu Vipassanā của Phật giáo Nguyên thủy, còn gọi là tuệ yếm ly hay tuệ nhàm chán. Đến giai đoạn này, sau khi đã trực tiếp thấy rõ tính chất sinh diệt, hoại diệt và đáng sợ của mọi pháp hữu vi, tâm hành giả tự nhiên sinh khởi sự chán lìa, không còn ưa thích, đắm say các hiện tượng thân tâm như trước nữa.

Gốc từ: “Tuệ” (慧) là trí tuệ minh sát; “yếm” (厭) là chán, nhàm; “ly” (離) là lìa bỏ, xa rời. Tiếng Pāli nibbidā-ñāṇa: “nibbidā” là sự nhàm chán, yếm ly; “ñāṇa” là trí, tuệ.

Trong chuỗi các tuệ minh sát (thường kể theo hệ thống của ngài Phật Âm trong Thanh Tịnh Đạo), tuệ yếm ly nối tiếp sau tuệ thấy sự kinh sợtuệ thấy sự nguy hại của các hành. Khi đã thấy rõ mọi thứ hữu vi đều vô thường, bất toàn, không có gì để bám víu, tâm không còn hứng thú với chúng. Sự “chán” này không phải chán nản tiêu cực hay trầm cảm, mà là một sự buông nhẹ trong sáng, là bước chuyển tâm hướng về giải thoát, dọn đường cho các tuệ cao hơn như tuệ muốn giải thoát và tuệ xả hành.

Liên hệ: Đây là một mắt xích trong chuỗi tuệ dẫn tới đạo – quả và Niết-bàn; yếm ly đúng nghĩa làm tâm nhẹ nhàng, không còn dính mắc.

Dễ nhầm: “Yếm ly” dễ bị hiểu lầm thành chán đời, bi quan, muốn trốn tránh cuộc sống. Thực ra đây là một trí tuệ sáng suốt, an tịnh: thấy rõ bản chất nên thôi tham đắm, chứ không phải tâm trạng u uất hay ghét bỏ cuộc đời.

Thuật ngữ liên quan