Tuệ sợ hãi
Pāli: bhaya-ñāṇa
Một tầng tuệ minh sát nhận ra các hiện tượng đáng sợ vì chúng luôn tan hoại, không nơi nương tựa.
Tuệ sợ hãi là một trong các tầng tuệ minh sát (vipassanā) xuất hiện trên lộ trình tu tuệ theo truyền thống thiền quán Theravāda. Ở tầng tuệ này, hành giả thấy rõ tất cả các hành (mọi hiện tượng thân–tâm sinh diệt) đều mong manh, luôn tan hoại trong từng sát-na, nên hiện ra như điều đáng sợ hãi, không có gì để bám víu nương tựa.
Gốc từ: Pāli bhaya-ñāṇa, ghép bhaya (sự sợ hãi, hiểm nguy) và ñāṇa (tuệ, trí); đầy đủ thường gọi bhayatupaṭṭhāna-ñāṇa — tuệ thấy các hành hiện ra đáng sợ.
Tuệ này tiếp nối sau tuệ sinh diệt và tuệ tan hoại: khi đã thấy rõ mọi pháp diệt mất không ngừng, tâm tự nhiên cảm nhận sự bất an, hiểm nguy của thế giới hữu vi. Nó là bước khởi đầu cho một chuỗi tuệ “khổ” (cùng với tuệ thấy nguy hại, tuệ nhàm chán…) dẫn tâm dần buông xả và hướng tới giải thoát.
Ví dụ: Như người thấy nhà đang cháy mọi phía thì sinh tâm muốn thoát ra; hành giả thấy các hành luôn hoại diệt nên không còn muốn đắm trong đó.
Dễ nhầm: “Sợ hãi” ở đây không phải nỗi sợ phiền não, hoảng loạn của người chưa tu; đó là một tuệ trí trí tuệ soi thấy bản chất hữu vi, không nhuốm sân hay khiếp đảm, và là dấu hiệu tiến bộ chứ không phải lệch lạc.