Bỏ qua, tới nội dung chính
🔍 👤

Tu đà hoàn

Pāli: sotāpanna

Bậc Dự lưu — vừa bước vào dòng thánh, dứt được ba kiết sử đầu, chậm nhất bảy đời sẽ giải thoát.

Tu đà hoàn, còn gọi là bậc Dự lưu, là tầng thánh quả đầu tiên trên con đường giải thoát — người “vừa nhập dòng”, đã dứt được ba trói buộc đầu tiên: thân kiến (ảo tưởng về cái tôi cố định), nghi (ngờ vực giáo pháp) và giới cấm thủ (chấp vào nghi lễ sai lầm).

Gốc từ: “Tu đà hoàn” là phiên âm chữ Pāli sotāpanna, ghép từ sota (dòng nước, dòng chảy) và āpanna (đã bước vào, đã nhập). Dịch ý là “Dự lưu” — “dự” (預) là dự vào, tham gia; “lưu” (流) là dòng chảy. Cái tên vẽ đúng hình ảnh: người vừa bước vào dòng nước chắc chắn xuôi về biển giải thoát.

Điểm đáng nhớ là bậc này được xem như đã đặt chân vững vào dòng chảy hướng tới giải thoát, không còn lui sụt; chậm nhất bảy đời nữa sẽ hoàn toàn chấm dứt khổ. Đây là cột mốc cho thấy con đường tu có những bước tiến cụ thể, rõ ràng, chứ không mơ hồ.

Liên hệ: Tu đà hoàn là quả vị đầu trong bốn quả Thanh văn của truyền thống Nguyên thủy: Dự lưu, Nhất lai (Tư đà hàm), Bất lai (A na hàm) và A la hán. Việc đoạn ba kiết sử đầu chính là thành quả của Tuệ thấy rõ vô ngã, phá vỡ ảo tưởng nền tảng về cái tôi.

Dễ nhầm: “nhập dòng” không có nghĩa đã hết sạch phiền não — bậc này vẫn còn tham, sân ở mức độ nhất định. Điều đã đoạn dứt là sự nghi ngờ và ảo tưởng nền tảng về cái tôi, nhờ đó niềm tin và hướng đi trở nên kiên cố, không còn rơi vào các nẻo khổ thấp kém.

Thuật ngữ liên quan