Thọ ngũ giới
Nghi lễ phát nguyện thọ nhận và gìn giữ năm giới căn bản của người Phật tử tại gia.
Thọ ngũ giới là nghi lễ trong đó người Phật tử tại gia chính thức phát nguyện thọ nhận và giữ gìn năm giới căn bản: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, và không uống rượu (cùng các chất gây nghiện làm mê mờ tâm trí). Đây thường là bước tiếp nối sau khi quy y Tam bảo, đánh dấu sự cam kết sống theo đạo đức Phật giáo.
Gốc từ: “Thọ” (受) nghĩa là tiếp nhận, lãnh nhận; “ngũ giới” (五戒) là năm điều giới; “thọ ngũ giới” tức “tiếp nhận năm giới”.
Ngũ giới là nền tảng đạo đức của người cư sĩ, tương ứng với phần đầu của con đường tu tập trong Bát chánh đạo (chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng). Việc thọ giới không mang tính ép buộc mà là sự tự nguyện: hành giả hiểu lợi ích của giới, phát tâm giữ gìn để bảo vệ mình và người khác, tạo nền tảng an ổn cho thiền định và trí tuệ phát triển. Giữ giới giúp giảm tạo nghiệp xấu, nuôi dưỡng lòng từ và sự đáng tin.
Trong thực hành: Người thọ giới có thể tùy duyên giữ một phần hoặc đầy đủ năm giới; điều quan trọng là sự thành tâm và nỗ lực dần hoàn thiện.
Dễ nhầm: Thọ ngũ giới không biến người tại gia thành tu sĩ; đây là giới của cư sĩ, khác với giới luật xuất gia (như giới Sa-di hay Tỳ-kheo) vốn nhiều và nghiêm ngặt hơn.