Ba mươi bảy phẩm trợ đạo
Ba mươi bảy yếu tố hỗ trợ con đường giác ngộ, gồm tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo.
Ba mươi bảy phẩm trợ đạo là bộ ba mươi bảy yếu tố hỗ trợ, được gom thành bảy nhóm, giúp người tu đi trọn con đường giác ngộ. Bảy nhóm gồm: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo.
Gốc từ: “phẩm” là phần, loại; “trợ đạo” là hỗ trợ con đường (tu tập). Tên Hán Việt còn gọi là “tam thập thất bồ đề phần” — ba mươi bảy phần dẫn đến bồ đề (giác ngộ). Cộng các nhóm: 4+4+4+5+5+7+8 = 37.
Có thể hình dung đây như một bộ “công cụ” đầy đủ cho việc tu tập: từ quán sát thân tâm (tứ niệm xứ), nỗ lực đúng hướng (tứ chánh cần), phát triển định lực (tứ như ý túc), đến nuôi lớn các phẩm chất như tín, tấn, niệm, định, tuệ (ngũ căn, ngũ lực). Ví dụ: một người mới tu thực tập chánh niệm theo dõi thân–thọ–tâm–pháp (tứ niệm xứ) thì đã đang bước vào nhóm đầu tiên của ba mươi bảy phẩm rồi.
Điều đáng chú ý là cả ba mươi bảy phẩm này đều quy về và triển khai trọn vẹn trong Bát chánh đạo — con đường tám nhánh mà nhóm cuối cùng nêu ra; và Bát chánh đạo lại có thể thu gọn vào Giới – Định – Tuệ. Nói cách khác, đây không phải ba mươi bảy việc rời rạc phải làm cho đủ, mà là nhiều cách diễn đạt và đào sâu cùng một con đường.
Dễ nhầm: người mới học không cần thuộc lòng hay thực hành cùng lúc tất cả ba mươi bảy phẩm. Chỉ cần thực hành vững một vài pháp căn bản như chánh niệm và chánh tinh tấn, các phẩm chất khác cũng tự nhiên được nuôi dưỡng theo, vì chúng vốn liên kết và nâng đỡ lẫn nhau.