Pháp Xứng
Sanskrit: Dharmakīrti
Một trong những nhà luận lý học Phật giáo lớn nhất Ấn Độ, kế thừa và kiện toàn hệ thống nhân minh học của Trần Na.
Pháp Xứng (Sanskrit Dharmakīrti) là một luận sư Ấn Độ thuộc truyền thống nhân minh học (logic và nhận thức luận Phật giáo), được xem là đỉnh cao của ngành này. Ông kế thừa trực tiếp tư tưởng của Trần Na (Dignāga) và phát triển thành một hệ thống chặt chẽ về cách thức con người nhận biết chân lý, phân định đâu là tri thức đúng đắn (lượng) và đâu là sai lầm.
Gốc từ: Dharma nghĩa là “pháp”, chân lý; kīrti nghĩa là “danh tiếng”, “tán dương” — có thể hiểu tên ngài như “vinh danh chánh pháp”.
Trong lịch sử tư tưởng, Pháp Xứng đứng ở vị trí then chốt của trường phái nhận thức luận. Ông kiện toàn học thuyết về hai nguồn tri thức chân chính là hiện lượng (nhận biết trực tiếp qua giác quan) và tỷ lượng (nhận biết bằng suy luận), đồng thời triển khai lý thuyết về tính sát-na, về mối tương quan tất yếu giữa nhân và quả làm nền cho suy luận hợp lệ. Tư tưởng của ông ảnh hưởng sâu rộng đến triết học Phật giáo Ấn Độ và Tây Tạng, nơi các luận thư của ông trở thành giáo trình kinh viện căn bản.
Liên hệ: Học thuyết nhân minh của Pháp Xứng gắn bó mật thiết với Duy thức và với truyền thống tranh biện giữa các học phái Ấn Độ, cung cấp công cụ lý luận để bảo vệ giáo nghĩa Phật giáo.
Dễ nhầm: Đừng lẫn Pháp Xứng (Dharmakīrti, luận sư nhân minh) với Pháp Hộ (Dharmapāla) hay các vị có tên gần giống. Ngài cũng không phải người sáng lập nhân minh học — vai trò khởi đầu thuộc về Trần Na; Pháp Xứng là người hoàn thiện và làm sâu sắc thêm.