Bỏ qua, tới nội dung chính
🔍 👤

Ở hiền gặp lành

Lời người xưa khuyên sống lương thiện thì rồi sẽ gặp điều tốt đẹp.

Ở hiền gặp lành là một thành ngữ dân gian Việt Nam, nói rằng người sống nhân hậu, hiền lương, không hại ai thì cuộc đời rồi sẽ gặp những điều may mắn, tốt đẹp. Đây là cách diễn đạt mộc mạc, gần gũi của niềm tin vào lẽ công bằng trong đời sống, được nhân dân đúc kết qua kinh nghiệm sống và thấm đượm tinh thần đạo Phật.

Về mặt giáo lý, câu này phản ánh quy luật nhân quảnghiệp báo: gieo nhân thiện thì gặt quả lành. “Ở hiền” tương ứng với thiện nghiệp qua thân, khẩu, ý — không sát sinh, không trộm cướp, không nói dối, biết thương người; “gặp lành” là phước báo trổ ra trong hiện đời hoặc đời sau. Tinh thần này trùng với nhiều câu ca dao khác như “Gieo gió gặt bão”, “Đời cha ăn mặn đời con khát nước”.

Ví dụ: Một người buôn bán thật thà, hay giúp đỡ khách khó khăn, dần được nhiều người tin yêu, ủng hộ; cái “lành” họ gặp chính là lòng tin và sự quý mến mà họ đã gieo từ cách sống tử tế.

Trong thực hành: Câu nói nhắc người ta giữ tâm hiền, làm việc thiện một cách tự nhiên, không tính toán, vì chính nếp sống hiền lành đã là một loại phước đức nuôi dưỡng tâm an.

Dễ nhầm: Không nên hiểu “gặp lành” là phần thưởng đến ngay tức thì hay tỉ lệ rạch ròi như đổi chác. Nhân quả vận hành qua nhiều điều kiện và thời gian; có khi người hiền vẫn gặp gian nan do nghiệp cũ chưa trả xong. Sống hiền là để gieo nhân tốt và giữ tâm thanh thản, không phải để “đòi” quả lành.

Thuật ngữ liên quan