Lục hòa kính
Sáu nguyên tắc sống chung hòa hợp giúp một tập thể tu hành gắn kết và bền vững.
Lục hòa kính là sáu pháp sống hòa hợp mà đức Phật chế định cho Tăng đoàn, để một tập thể nhiều người chung sống mà vẫn an vui, đoàn kết. Sáu pháp gồm: thân hòa đồng trụ (cùng ở, cùng làm trong tinh thần hòa nhã), khẩu hòa vô tranh (lời nói hòa nhã, không cãi cọ), ý hòa đồng duyệt (tâm ý vui hòa với nhau), giới hòa đồng tu (cùng giữ chung một giới), kiến hòa đồng giải (chia sẻ, thống nhất quan điểm chánh kiến) và lợi hòa đồng quân (chia đều lợi dưỡng).
Gốc từ: “Lục” là sáu, “hòa” là hòa hợp, “kính” là cung kính; sáu pháp khiến đại chúng vừa hòa thuận vừa tôn trọng nhau.
Sáu pháp này là cốt lõi của tinh thần Tăng-già hòa hợp, được xem là điều kiện giúp giáo pháp tồn tại lâu dài. Chúng cũng là khuôn mẫu cho mọi cộng đồng — gia đình, đoàn thể — muốn sống chung an lạc.
Ví dụ: Khi nhận được vật cúng dường, chia đều cho cả chúng mà không thiên vị, đó là biểu hiện của lợi hòa đồng quân.
Dễ nhầm: “Hòa” không phải là dĩ hòa vi quý, xuê xoa bỏ qua đúng sai; trong “kiến hòa đồng giải” vẫn đòi hỏi cùng nhau quay về chánh kiến, chứ không phải đồng thuận vô nguyên tắc.