Lễ hằng thuận
Lễ cưới tổ chức tại chùa, đôi vợ chồng phát nguyện sống hòa thuận theo lời Phật dạy.
Lễ hằng thuận là nghi lễ cưới được tổ chức tại chùa, trong đó đôi vợ chồng cùng phát nguyện trước Tam Bảo sẽ sống chung thủy, hòa thuận, yêu thương và nâng đỡ nhau theo tinh thần lời Phật dạy. Đây là một nét sinh hoạt văn hóa Phật giáo, phổ biến tại Việt Nam.
Gốc từ: “Hằng” nghĩa là thường còn, lâu bền; “thuận” là thuận hòa, thuận thảo. “Hằng thuận” gợi ý ước nguyện vợ chồng luôn luôn hòa hợp, ăn ở thuận hòa bền lâu suốt đời.
Về ý nghĩa, lễ hằng thuận không phải một bí tích bắt buộc trong giáo lý, mà là một hình thức ứng dụng tinh thần Phật pháp vào đời sống gia đình. Trong buổi lễ, chư Tăng thường giảng về đạo nghĩa vợ chồng, bổn phận đối với nhau và với hai bên cha mẹ, nhắc nhở đôi tân hôn giữ năm giới, sống có trách nhiệm và từ bi. Qua đó, hôn nhân được đặt trên nền tảng đạo đức và tỉnh thức, hướng tới một gia đình an lạc.
Ví dụ: Trong lễ, đôi vợ chồng có thể cùng lễ Phật, lạy cha mẹ hai bên và lắng nghe lời sách tấn của vị thầy chủ lễ về cách giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Dễ nhầm: Lễ hằng thuận là một thực hành mang tính văn hóa và giáo dục đạo đức, không phải một nghi lễ tôn giáo có tính ràng buộc giáo luật như trong một số tôn giáo khác. Cũng cần hiểu nó bổ sung chứ không thay thế thủ tục đăng ký kết hôn theo pháp luật.